Tình Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi
Một Quyển Phong Hoa Đại Đường
Lý Thanh Chiếu Truyện - Mỏi Mòn Tìm Kiếm Lại Là Người Cũ Từng Quen
Đời Ngắn Đừng Khóc, Hãy Tô Son
Cà Phê...Mưa
Ngày Người Thương Một Người Thương Khác
Phượng Ca
Miền Nam Sống Đẹp
Thất Tình Không Sao
Yêu Người Ngóng Núi
Hãy Tìm Tôi Giữa Cánh Đồng
Không Ai Có Quyền Quyết Định Cuộc Đời Thay Bạn
Ca Tụng Bóng Tối
Mong Kẻ Phiêu Bạt Có Rượu Uống Mong Người Cô Đơn Cất Tiếng Ca
Hãy Để Tôi Ở Bên Bạn
Mùa Của Lời Ru
Tôi Đi Tìm Tôi
Trí Thông Minh Của Sự Tinh Tế
Với Đà Lạt Ai Cũng Là Lữ Khách
Đức Phật Bên Trong
Gìn Giữ Cho Nhau
Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo
Yêu Đi Đừng Sợ
Càng Mạnh Mẽ, Càng Dịu Dàng
Không Sợ Chậm Chỉ Sợ Dừng
Muôn Vàn Lý Do Hạnh Phúc, Kiêu Hãnh Và Không Hối Tiếc
Yêu Bản Thân Là Khởi Đầu Của Một Đời Lãng Mạn
Khi Bạn Vừa Bận Vừa Đẹp Còn Sợ Chi Được Mất
Đàn Bà 30
Quý Cô Tao Nhã
Đừng Cưa, Đàn Ông Tự Đổ!
Đừng Cúi Đầu Mà Khóc, Hãy Ngẩng Đầu Mà Đi
Một Lần Tới Nhân Gian, Phải Sống Đời Rực Rỡ
Sống Vốn Đơn Thuần
Khi Tài Năng Không Theo Kịp Giấc Mơ
Tha Thứ Cho Nhau
Tự Nhiên Như Người Hà Nội
Câu Chuyện Từ Trái Tim
Có Một Người Đáng Yêu
Hoa Ở Trong Lòng
Tình Yêu Bất Tận Của Mẹ
Mẹ, Quà Tặng Của Thượng Đế
Mỗi Ngày Đều Đóng Vai Một Người Lớn Điềm Tĩnh
Chúng Ta Sẽ Ổn Thôi Mà
Thầy Đã Sưởi Ấm Trái Tim Em
Chớ Quên Mình Là Nước
Khi Người Ta Đôi Mươi
Cứ Bay Rồi Sẽ Cao
Độc Thân Không Cô Đơn
Đừng Ngồi Chờ Chết Trong Gió Bão
Cứ Bình Tĩnh
Tản Văn Về Tình Yêu
Anh Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân
Tà Đạo Thử Một Lần
Tuyển Tập Tản Văn Về Tình Yêu, Tình Bạn
Chưa Một Lần Đau Sao Là Tuổi Trẻ
Chuyện Nhỏ Sài Gòn
Ai Rồi Cũng Khác
Những Câu Chuyện Giáng Sinh Hay Nhất
Sống Như Ngày Mai Sẽ Chết
Tìm Mình Giữa Dòng Người
Mỗi Lần Vấp Ngã Là Một Lần Trưởng Thành
Mơ Yêu
Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn
Đâu Đó Ngoài Xa Xăm
Kể Chuyện Nắng Mưa
Nín Đi Con
Bởi Chính Mình Tôi Không Chọn Khổ Đau
Chuyện Về Những Người Cô Đơn
Sài Gòn Bao Nhớ
Biết Ơn Nghịch Cảnh, Hoá Giải Cơn Giận
Biên Niên Cô Đơn
Một Cách Nhìn, Một Cách Nhận
Chúng Ta Chỉ Sống Một Lần Trong Đời
Tự Thương Mình Sau Những Tháng Năm Thương Người
Hôm Nay Tôi Thất Tình
Không Tự Khinh Bỉ Không Tự Phí Hoài
Về Nhà
Ánh Sao Trên Tay